"Mới sinh xong, mẹ chồng bất ngờ vào phòng và nói điều làm tôi xúc động rơi nước mắt"
Tôi và chồng kết hôn năm 2018, khi chúng tôi còn trẻ (25 và 27 tuổi). Hai vợ chồng đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ để có cuộc sống ổn định hơn. Anh làm kế toán trưởng, còn tôi làm ở phòng nhân sự. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi du lịch. Do chồng là con trai duy nhất, bố mẹ thúc giục chúng tôi sinh con sớm, nhưng chúng tôi vẫn tận hưởng tuổi trẻ và cống hiến cho công việc. Tôi từng nghĩ nếu năm đó mình sinh con thì có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng chồng tôi đã ngoại tình, và giờ anh ấy là chồng cũ của tôi vì chúng tôi đã ly dị. Năm 2020, dịch bệnh xảy ra, công việc của chúng tôi bị ảnh hưởng, thêm vào đó là bố chồng mắc bệnh hiểm nghèo, khiến toàn bộ tài sản tích góp phải dùng để chữa trị cho ông.
Gần cuối năm 2020, bố chồng tôi qua đời, và tôi phát hiện chồng có mối quan hệ với một người phụ nữ khác. Tôi hiểu rằng áp lực cuộc sống có thể là nguyên nhân, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vọng và thường xuyên cãi vã với mẹ chồng. Chồng tôi không nhận sai và luôn trách móc tôi khi chúng tôi cãi nhau, mặc dù tôi đã xin lỗi mẹ chồng. Trong lúc gia đình rối ren, tôi còn bị kẻ thứ ba nhắn tin trêu chọc. Cuối cùng, tôi quyết định ly dị, nhưng ngay khi ra tòa, tôi phát hiện mình mang thai và chỉ nói cho bố mẹ đẻ biết.
Khi em bé lớn lên, tôi không thể giấu diếm nữa, cả gia đình chồng cũ đều biết. Tôi nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn nhưng không phản hồi. Dù biết anh lo lắng cho mẹ con tôi, tôi vẫn chọn nghỉ việc về quê ngoại để dưỡng thai. Anh trai tôi hỗ trợ tài chính cho tôi sinh nở. Trước khi sinh, tôi trở lại nhà mình, và mọi việc suôn sẻ, tôi sinh một bé trai. Mẹ tôi hỏi có nên thông báo cho gia đình chồng cũ hay không, nhưng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau khi về nhà, mẹ chồng cũ đến thăm và thông báo rằng chồng cũ tôi đã gặp tai nạn khi đến viện.
May mắn là chỉ bị gãy tay nhẹ. Nó vẫn rất quan tâm đến hai mẹ con, nhưng vì mang thai nên không thể chăm sóc được. Mẹ tôi nghĩ con trai đã tỉnh ngộ và khuyên hai đứa nên tha thứ cho nhau vì em bé cần một gia đình tốt. Khi ấy, tôi nằm giả vờ không nghe nhưng nước mắt vẫn rơi. Mẹ chồng để quà ở đầu giường rồi ra ngoài, còn mẹ đẻ tôi nói nhiều về việc hai đứa nên quay về bên nhau. Thực lòng, tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng không biết quay lại có hạnh phúc hay không. Tôi cũng thương anh ấy vì bị tai nạn khi đến thăm hai mẹ con. Tôi thật sự khó xử...


Source: https://afamily.vn/vua-moi-sinh-xong-dang-nam-trong-phong-thi-me-chong-buoc-vao-va-noi-mot-dieu-khien-toi-chay-nuoc-mat-20211012144327457.chn